Trước thêm năm mới – Thơ Vũ Ngọc Chiến

02/01/24 – 03:01

Tác giả Vũ Ngọc Chiến

TRƯỚC THỀM NĂM MỚI

Trước thềm năm mới suy tư
Bảy hai đang đến cũng ừ vậy thôi
Thời gian thoắt cái xa xôi
Lòng ta đọng lại những bồi hồi thương
Thương em một thuở má hường
Thương em vất vả vấn vương nghĩa tình
Thương em một thuở mưu sinh
Nuôi hai con nhỏ một mình vắng anh
Thương em nghề nghiệp không thành
Thương em có học không hành đúng như
Theo anh mệt lử mệt lừ
Bỏ quê xa xứ không từ việc chi
Lúc đầu phải bán bánh mỳ
Sau làm thủy sản sáng đi đêm về
Làm nước mắm, hũ bốn bề
Nuôi con khôn lớn không hề thở than
Lại thôi việc ở cơ quan
Bỏ nhà vào phố muôn vàn khó khăn
Quản chi bao nỗi nhọc nhằn
Vươn lên để sống không băn khoăn gì
Cùng anh ngày tháng trôi đi
Cơ đồ đã dựng đã vì tương lai
Trải qua những tháng năm dài
Tóc đen nay đã đan cài màu mây
Nước da xạm xuống rồi đây
Còn anh dáng cũng như cây đã già
Đâu còn nhẵn nhụi làn da
Vết nhăn nốt xạm gọi là điểm trang
Vẫn vui vẻ vẫn thênh thang
Quên đi tuổi tác thuộc hàng hiếm xưa
Yêu em biết mấy cho vừa
Năm mươi năm cưới ta chưa một lần
Kỷ niệm ngày cưới rất cần
Vậy mà anh để lần lần trôi qua
Lỡ rồi đừng trách anh nha
Miễn sao anh cũng mãi là yêu em
Trước thềm năm mới ngắm xem
Muôn hoa đua nở anh thèm bình yên
Bên em người vợ dịu hiền
Bên con bên cháu nhớ miền quê xa
Thảo Điền không đất quê Cha
Mà sao yêu dấu hiền hòa vào xuân!

Thảo Điền, 30/12/2023

Vũ Ngọc Chiến

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: