24/01/24 – 04:01
Tác giả: TRƯƠNG VĂN NGỌC
1. Họ và tên: Trương Văn Ngọc
2.Bút danh: Trương Văn Ngọc
3. Quê quán: Bình Dương
4. Nơi ở hiện tại: Bàu Bàng, Bình Dương
5. Giới tính: Nam
6. Dân tộc: Kinh
7. Nghề nghiệp: Tự do
8. Cam kết: Tác phẩm dự thi thuộc quyền sở hữu của tôi. Tôi chịu trách nhiệm trước Pháp luật và quy định của Ban Tổ chức cuộc thi nếu có tranh chấp.
XUÂN BẤT TẬN
Mùa Xuân bất tận đang về
Không gian vũ trụ nguyện thề thiêng liêng
Màu hoa rực rỡ trăm miền
Hương lòng thanh thoát diệu huyền pháp âm...
20/01/2024
HƠI THỞ MÙA XUÂN
Lắng nghe hơi thở mùa xuân
Từ nơi sâu thẳm hồng trần âm vang
Hoa mai vàng rực địa đàng
Hoa tâm thơm ngát ngập tràn yêu thương…
20/01/2024
TÌNH XUÂN
Giật mình… xuân đến nhanh chân!
Cõi lòng chưa biết bụi trần nơi đâu
Tình xuân chan chứa nhiệm màu
Bao dung thương xót nỗi sầu chưa nguôi…
20/01/2024
GIỤC GIÃ MÙA XUÂN
Mùa xuân giục giã trái tim
Nôn nao chim én trên miền thiên thanh
Quê hương cây ngọt trái lành
Ông bà cha mẹ chân thành bên nhau…
20/01/2024
TẾT GIÁP THÌN
Rồng bay dũng mãnh khắp trời
Giáp Thìn đang đến muôn nơi quê nhà
Tứ Linh chân thật giao hoà
Long lân qui phụng, một nhà anh em…
20/01/2024
TẾT QUÊ HƯƠNG
Bên nồi bánh tét sum vầy
Ông bà con cháu, Tết này đoàn viên
Giao thừa đốt lửa thiêng liêng
Mẹ cha hạnh phúc, Giáp Thìn an vui…
20/01/2024
NỖI NIỀM MÙA XUÂN
Tết về hạnh phúc muôn nơi
Thương cho ai đó chân trời bể dâu
Thế gian muôn vẻ muôn màu
Tình người an ủi dài lâu nhân từ…
20/01/2024
ĐẤT NƯỚC VÀO XUÂN
Việt Nam rực rỡ tươi hồng
Thanh bình no ấm cánh đồng lúa thơm
Thương yêu Tổ quốc giang sơn
Đón mừng đất nước hùng cường nhân văn…
20/01/2024
CHUYỂN ĐÒ XUÂN
Đò xuân chở khách về đâu?
Về nơi hạnh phúc nhịp cầu lứa đôi
Về nơi thánh thiện nụ cười
Hồn thơ cảm xúc nói lời nhân duyên…
20/01/2024
MÙA XUÂN ĐI LỄ CHÙA
Mùa xuân Di Lặc nở hoa
Mẹ Cha lễ Phật, cả nhà thành tâm
Học thông đạo pháp uyên thâm
Mái chùa Tam Bảo bao năm an lành…
20/01/2024
TRƯƠNG VĂN NGỌC
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân