Trương Văn Ngọc – T104: Bình chọn Tác giả & Tác phẩm tiêu biểu 2021 – 2023

04/01/24 – 03:01

Thí sinh Trương Văn Ngọc – T104

 

NHÀ THƠ LÀ AI
(Thân mến tặng nhà thơ Võ Tấn Cường ở Mỹ Tho, Tiền Giang)

Xin đừng giả dối với thơ
Xin đừng đánh mất bến bờ chân tâm
Nhà thơ thánh thiện, uyên thâm
Trái tim nhân hậu trăm năm ấm nồng
Tâm hồn thi sĩ mênh mông
Dâng đời tất cả tấm lòng thanh cao
Không cần đến chốn lao xao (*)
Sống cùng ánh sáng soi vào lương tri
Sáng câu thơ, sáng đường đi
Đời thường cũng đẹp những gì cho nhau…

13/10/2023

Chú thích: (*) Mượn ba chữ của Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm trong câu thơ nổi tiếng: “Ta dại, ta tìm nơi vắng vẻ – Người khôn, người đến chốn lao xao…”

 

 

BỐN MÙA CẢM XÚC

Bốn mùa cảm xúc thi ca
Gieo trồng câu chữ hiền hoà xanh tươi
Gởi ai chân thật tình người
Từ nơi trắc ẩn cuộc đời bể dâu
Gởi em tan tác thương đau
Thanh xuân một mối tình đầu biệt ly
Mùa hè thơ mộng cây si
Trái tim vụng dại thầm thì với em…
Qua rồi ngày ấy thần tiên
Khung trời phượng đỏ, đẹp miền ước mơ
Con thuyền tình ái đợi chờ
Đón em về với bến bờ trăm năm…
Bẽ bàng giã biệt tri âm
Tạ từ ngày tháng ươm mầm tương tư
Bốn mùa cảm xúc trao thư
Gởi vào mây gió kể từ vắng xa
Nỗi niềm ký ức thiết tha
Nửa đời nhung nhớ loài hoa xuân nồng…

28/10/2023

 

 

MÓN QUÀ BẤT NGỜ

Món quà bất ngờ, em tặng tôi
Trái tim nhân hậu biết yêu người
Yêu hết thiên nhiên, yêu cây cỏ
Toả hương thanh khiết dâng cuộc đời!
Món quà bất ngờ, em tặng tôi
Đoá hoa thánh thiện biết mỉm cười
Biết đem chân thật hòa tâm tưởng
Tâm hồn rộng mở khắp muôn nơi…

Ngày 19/11/2023

Trương Văn Ngọc

 

 

1. Họ và tên: Trương Văn Ngọc
2. Quê quán: Bình Dương
3. Nơi ở hiện tại: Bàu Bàng, Bình Dương
4. Giới tính: Nam
5. Dân tộc: Kinh
6. Nghề nghiệp: Tự do
7. Cam kết: Ảnh dự thi thuộc quyền sở hữu của tôi. Tôi chịu trách nhiệm trước Pháp luật và quy định của Ban Tổ chức cuộc thi nếu có tranh chấp.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: