Tự tình cùng hoa – Thơ Như Hoa

02/10/23 – 02:10

Tác giả Như Hoa

 

TỰ TÌNH CÙNG HOA

Em lung linh khoe sắc mùi hương thơm
Còn tôi lạnh giá trời đông u buồn
Mang tên Hoa bốn mùa, mấy khi tuôn
Khép nép, ẩn mình, như loài hoa dại

Nhìn em phơi phới, nét ửng hồng sa
Lòng tôi, bùi ngùi chẳng mấy thiết tha
Em luôn khoe sắc, còn tôi băng giá
Ánh rực rỡ, như thiên thần bé nhỏ

Hòa mình tươi thắm, nét thu đông
Tôi ẩn mình khi chiều trôi buông xuống
Nét phai tàn, những năm tháng mưa tuôn
Đâu tinh khôi, như loài hoa ngũ sắc

Em tỏa hương thơm, dụ bướm vườm ong
Còn tôi lặng lẽ, ngắm nhìn từ xa
Nét đẹp em khoe, sắc bước đông qua
Tôi mang tên loài hoa bốn mùa lạ

Chẳng kiêu sa quý phái như ngọc ngà
Luôn ẩn mình với cát bụi thời gian
Còn em lộng lẫy, chẳng mấy thở than
Vươn mình nở rộ, sắc hoa mùa đông.

01/10/2023

Như Hoa

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: