10/10/23 – 01:10

TỨC CẢNH
Nhác thấy thu buồn sương mới giăng
Thiên nhiên sao nỡ thiếu công bằng
Núi cao mờ phủ mầu phai thắm
Bảng lãng một miền ai thấu chăng?
Thương biết bao mùa qua ướt đẫm
Mòn mỏi chân gầy chẳng nói năng
Đâu tiếng chuông chiều rơi chầm chậm
Man mác lòng riêng những đãi đằng!
01/10/2023
Dương Nam

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân