Tương tư – Thơ Lê Đình Hồng

26/09/23 – 02:09

Tác giả Lê Đình Hồng

 

TƯƠNG TƯ!
(Câu khoán mượn)

TƯƠNG đồng với hòa hợp tình cảm
nghĩ suy ảm đạm âu buồn
BẮC liền để nối còn luôn
NHỚ nhung gửi gió đi luồn ngày đêm

LÀM sao phải êm đềm dịu ngọt
CẦU khi qua nắn nót xuôi dòng
ĐỂ hoài bao nỗi ước mong
THƯƠNG rồi chớ có nơi phòng lặng im

RƠI đã rụng còn tìm gì nữa
XUỐNG đất thì lời hứa bằng không
BỜ ao cũng được vun trồng
SÂU lao vực thẳm đứng trông ích gì

CỦA cải giữ làm chi người hỡi
BUỒN lên mình vời vợi biết đâu
“TƯƠNG TƯ BẮC NHỚ LÀM CẦU
ĐỂ THƯƠNG RƠI XUỐNG BỜ SÂU CỦA BUỒN.”

Byn… 25/3/2023

Lê Đình Hồng

Ảnh minh họa internet

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: