25/10/23 – 01:10

ƯỚC HẸN ĐỂ RỒI
Có phải thu buồn
Mưa ướt cả miền Trung
Gió rít từng cơn bão bùng đêm khuya vắng
Có phải nhớ anh mang nỗi niềm sâu nặng
Anh không về Phố im ắng đến hanh hao
Trở mình sang đông
Phố nước mắt chực trào
Run rẩy bàn tay ngọt ngào là kỷ niệm
Nắng bỏ lối xưa Phố đau lòng tìm kiếm
Có nhớ hẹn thề hay phù phiếm xa hoa
Ai gọi nắng về
Ai cuối con đường xa
Dang rộng vòng tay em sà vào mắc cỡ
Quấn quýt bên nhau cho thỏa lòng mong nhớ
Thu cũng nghẹn lời, Phố nức nở mưa rơi
Mưa mãi mưa ơi
Mưa kín cả bầu trời
Giữ ấm thân mình gửi ai nơi chốn ấy
Có một người thương vẫn mang lòng che đậy
Bao nhiêu hạt mưa chiều… là bấy đợi mong.
25/10/2023
Sen Hồng

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân