Ước mơ của cô sinh viên mầm non

01/12/21 – 09:12

 

 

Ngọc Mai và mẹ

 

Mồ côi cha từ thuở lọt lòng, thiệt thòi nhiều nhưng Nguyễn Thị Ngọc Mai vẫn không ngừng cố gắng mỗi ngày. Hiện cô đang học năm thứ hai, Trường CĐSP Trung ương Nha Trang và là một trong những gương mặt sinh viên nổi bật của trường.

Vượt qua hoàn cảnh

Căn nhà nhỏ Mai ở nằm heo hút sau làng, cạnh con suối tại thôn Nguyên Hà (xã Sơn Nguyên, Sơn Hoà, Phú Yên). Từ nhỏ cô đã sống thiếu tình thương của cha, cuộc sống bữa đói bữa no cùng mẹ. Lên 8 tuổi, Mai đã biết phụ giúp mẹ nhiều việc thường ngày. Tuy hoàn cảnh khó khăn nhưng Mai lúc nào cũng lạc quan và luôn cố gắng trong việc học, đạt học sinh giỏi suốt 12 năm phổ thông.

Với dáng người nhỏ nhắn, gương mặt hiền thục, vui vẻ, Mai từng dẫn dắt CLB Văn nghệ thanh thiếu nhi Sao Mai ở xã nhà sinh hoạt văn nghệ và tham dự đều đặn các cuộc thi tại địa phương. CLB văn nghệ do Mai dẫn dắt cũng giành nhiều giải cao trong các cuộc thi của xã, huyện. Mai chia sẻ: “Nhà mình chẳng có ai làm nghệ thuật, nhưng vì muốn có thêm trải nghiệm nên mình đã thử sức và điều đó trở thành một lợi thế khi mình đến giảng đường”.

Ước mơ làm cô giáo mầm non

Mai vốn muốn chọn học ngành Công tác xã hội (Trường ĐH Quy Nhơn) nhưng gia đình không đủ nguồn lực tài chính, Mai đành ngậm ngùi cầm giấy báo nhập học trở về nhà. Mai tâm sự: Mình cũng rất yêu quý trẻ con và ước muốn trở thành cô giáo mầm non trong tương lai nên đã tham khảo và quyết định chọn nghề Sư phạm để theo học. Dù chưa được rèn luyện bất kỳ trường lớp nào, nhưng mình cứ đánh liều thi năng khiếu. Mình đã bất ngờ khi biết tin trúng tuyển. Đến với giảng đường được gặp gỡ các bạn mới, được thầy cô yêu thương, tận tâm truyền đạt nên mình lại càng có thêm động lực để hiện thực hoá ước mơ.

Mai đã chọn ngành Giáo dục Mầm non với thuận lợi là học phí hầu như được miễn và Mai chỉ phải tốn khoản tiền  trọ ở ký túc xá, ăn uống, sinh hoạt. Khó khăn, rốt cuộc không làm khó được cô sinh viên giàu nghị lực. Mai đã chủ động kiếm việc làm thêm theo ca ngoài giờ để có tiền gửi về cho mẹ và tự trang trải cuộc sống sinh hoạt. “Mỗi tháng cố gắng lắm mình cũng chỉ kiếm được 1,5 triệu – 2 triệu đồng từ công việc làm thêm. Số tiền này không lớn nhưng đối với mình nó rất quý và quan trọng”. Mai chia sẻ như thế. Nói về ước muốn tương lai, Mai chỉ cầu mong mẹ khoẻ mạnh và bản thân trở thành cô giáo mầm non, để có thể phụng dưỡng mẹ.

Nhận xét về Ngọc Mai, Bí thư Đoàn Trường CĐSP Trung ương – Nha Trang Trần Công Huân khen ngợi: “Nguyễn Thị Ngọc Mai là một sinh viên có nghị lực vượt khó, vui tươi, hoà đồng, học tập tốt, tích cực tham gia công tác Đoàn, Hội, phong trào thể thao, văn nghệ của trường. Mai rất chăm chỉ, bền bỉ, thường đạt kết quả cao trong học tập nên được nhận học bổng của trường hơn 3 triệu đồng mỗi kỳ học. Tôi tin rằng Mai sẽ tiếp tục vượt qua khó khăn trước mắt để hoàn thành tốt khoá học và đạt ước mơ làm cô giáo mầm non”.

Bá Nha – Hà Chi

        Báo Sinh Viên Việt Nam – số 5/2020

 

Hình ảnh trang báo in của Báo Sinh viên Việt Nam 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: