28/09/23 – 09:09

ƯỚC MƠ ĐÂU
Đêm cô tịch thời gian trôi chầm chậm
Ngẫm ngợi cùng năm tháng đã đi qua
Một thời trai ưa dậy sớm thức khuya
Bao hoài bão cả một trời bát ngát
Những ước vọng thật sâu đầy tha thiết
Yêu cuộc đời và muôn nẻo tinh hoa
Cũng họa cũng thơ viết kịch cầm ca
Ôm đồm hết những nẻo xa vời vợi
Nhưng trí cạn chẳng có gì đạt tới
Tâm chạy theo những vui vẻ đời thường
Ước mơ xưa mờ mịt cuối con đường
Nay nhìn lại giận hờn thôi đã hết
Thanh xuân ai một lòng ham hiểu biết
Hãy bền gan vững chí tới đúng nơi
Dù chẳng vượt lên trên cả mọi người
Cũng tâm đắc không phí thời hoài bão
Vài lời suông không dám là mách bảo
Cùng mọi người để biết ước mơ đâu.
Hà Nội 28/9/2023
Thái Hà
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân