20/10/23 – 09:10

ƯỚC NGUYỆN CHIỀU ĐÔNG
Chiều đông gió lạnh tái tê
Em ơi! Còn nhớ lời thề hai ta
Yêu nhau nguyện mãi chẳng xa
Giờ đây cách trở thật là nhớ trông
Hôm nay đã đến mùa đông
Lòng ta nung nấu luôn trông em về
Dẫu sao ở chốn làng quê
Là nơi kỷ niệm hẹn thề bên nhau
Mong em đừng để phai màu
Anh đây luôn nguyện ngày sau chung tình
Nơi quê phong cảnh thêm xinh
Sông sâu nước biếc in hình hai ta
Em ơi! Thấu hiểu chăng là
Trăm năm kết nghĩa sánh hòa tơ duyên
Nặng tình một mối thuyền quyên
Đôi ta mãi mãi phận hiền chẳng xa
Trăng lên rồi lại trăng tà
Tình ta luôn mãi đậm đà bên nhau
Gió đông hiu hắt ngàn lau
Hoa kia đã nở trông màu đẹp thay
Hỡi người yêu dấu có hay
Em về ta sẽ vui say tình nồng
Trước sau anh nguyện một lòng
Yêu em mãi mãi mà không đổi dời.
20/10/2023
Nguyễn Văn Học

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân