Ước nguyện nên duyên – Thơ Nguyễn Danh Di

27/11/23 – 09:11

Tác giả Nguyễn Danh Di

 

ƯỚC NGUYỆN NÊN DUYÊN

Ngày xưa cha mẹ tên
Thằng con nay lớn giống quyền chương trương
Cao to sức mạnh phi thường
Biết bao cô gái yêu thương nhớ thầm

Mơ nàng sống phải thật tâm
Kính trên nhường dưới xứng tầm cả hai
Ông tơ se muối lang đài
Bà là nguyệt liễu tân giai nhân vào

Chọn ngày tháng tốt đổi trao
Cau trầu rượu lễ hồng đào dâng hương
Đèn dang báo cáo Tông Đường
Rễ dâu bái lạy nặng vương chung nhà

Gia đình hai họ giao thoa
Từ nay gắn chặt như bà con tiên
Dâu luôn tính nết dịu hiền
Rễ thì hiếu thảo là duyên bà đời.

Con trai của tác giả

Nguyễn Danh Di

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: