01/11/23 – 10:11

ƯƠM VƯỜN HOA MỘNG
Một góc nhỏ đem thơ về chăm sóc,
Cho khu vườn đầy ấp bóng trăng thanh,
Em có hỏi vì sao ôm gốc mộng,
để tương tư làm héo úa cuộc đời
Ta xin nói vì đam mê trót dại,
nên si tình những cung bậc thơ văn,
để thỏa mộng du sơn ngàn xứ sở,
nên lạc lòng yêu tha thiết nàng thơ
Rồi một buổi nằm yên nơi nguyệt mộ,
đắp lên vai mảnh vỡ kiếp vô thường,
cũng xin đọc một lần vần thơ tiễn,
bút sa châu thương tiếc phận tơ tằm
Dù không nhả tơ vương ôm cánh kén,
ướp hoa hương, lỡ dở một cung đàn,
Cũng xin được làm tên hàn sĩ,
Ngồi thẫn thơ nhớ khói bóng trăng ngàn
Ai dệt lại niềm thương về cố quận,
Xin một lần thương xót một thi nhân
Xin góp lại những vần thơ dang dở
Để khi buồn ôn lại nhớ cố nhân.
31/10/2023
Lưu Giang

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân