
VẪN DIỄM XUÂN
Như những cánh chim thiên di – dịch xa,
về đây vùng nắng ấm – tạ từ những ngày rét mướt sau lưng,
khung trời xanh rộng cửa đón mời:
Đó là đất hứa ai ban, đó là mùa xuân,
của cả một đời người hò hẹn.
Gió đã giao mùa
Hình như có tiếng ai cười trong nắng sớm
Xuân đã về bên bến lau hồng độ nọ – để thuyền ai thấp thoáng nơi bến hẹn ga xưa,
Cứ tin đi – cứ chờ đi, cho dù chim én không tạo nên mùa xuân,
nhưng xin nhớ dùm cho:
Én bay về báo hiệu mùa xuân không bao giờ trể hẹn ….. và:
Tuổi của em – Vẫn Diễm Xuân
Ngàn năm vời vợi bến lau hồng
Em về trong gió lung linh nắng
Khung trời sầu mộng tháng ngày trông
Kìa má ai hồng như má em
Dáng nghiêng hong tóc đứng bên thềm
Tuổi em xanh ngát vườn lau mộng
Nhân thế đang chờ em biết không.
Phạm Văn Sáu

