24/10/23 – 02:10

VẨN VƠ
Trời mưa ướt cánh chuồn chuồn
Nước chảy về nguồn nghĩ chuyện xa xăm
Trời mưa lấp ló trăng rằm
Thương phận con tằm tạo kén nhả tơ
Sông sâu nước chảy lờ đờ
Một ánh sao mờ chết đuối nằm mơ
Ngồi buồn thả một câu thơ
Cho đến bây giờ màu hoa trên tóc
Cuộc đời dọc ngang ngang dọc
Người giàu cũng khóc bởi đời trống không.
Nguyễn Thưởng

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân