23/09/23 – 02:09

VÀNG SẮC THU
Sắc vàng màu lá vương bay
Trang đài thả gót thu say ráng chiều
Áo vàng khẽ mộng hồn phiêu
Bâng khuâng suối tóc gợi nhiều ước mong
Nắng vàng dịu ghé bên song
Đưa tay hứng lấy giọt trong thu đầy
Gió lùa khẽ động hàng cây
Trời cao cao mãi vầng mây trôi hoài
Cúc vàng trước ngõ nhà ai
Ong vui bướm lượn miệt mài tình si
Mắt nai lúng liếng điều gì
Để hồn thiếu nữ xuân thì mộng mơ
Sắc vàng trộn lẫn vào thơ
Đôi dòng lục bát ẫm ờ gieo duyên
Xinh xinh đôi lúm đồng tiền
Sắc vàng chín mọng bình yên cõi lòng.
Hoàng Bích Thị

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân