21/12/23 – 09:12

MẸ VÀO THĂM CON CHÁU
Mẹ vào thăm cháu thăm con
Tuổi cao dáng Mẹ không còn như xưa
Vào con Mẹ thấy rất ưa
Nhà cao cửa rộng con vừa xây xong
Cám ơn con mẹ có lòng
Trai , dâu và cháu trong vòng yêu thương
Mẹ già sức khỏe bình thường
Con chăm sóc Mẹ mọi đường con ngoan
Vào con lòng Mẹ hân hoan
Các con hiếu nghĩa chu toàn Mẹ thương
Sau này về lại quê hương
Mẹ mong con cháu sáng đường vinh hoa
Mẹ mong phú quý đến nhà
Trai , dâu của Mẹ bao la nghĩa tình
Gia đình con cháu hiển vinh
Anh em đoàn kết lung linh ở đời
Hiếu trung con đã tuyệt vời
Lắng nghe Mẹ nói những lời từ tâm
Ơn sâu gốc rễ… âm thầm
Để con thấu hiểu mạch ngầm từ đâu
Cũng từ bãi biển nương dâu
Cũng từ núi dựng sông sâu đắp bồi
Núi cao gần với mặt trời
Sông sâu huyết mạch tình đời trào dâng
Vào con Mẹ cứ lâng lâng
Mừng vui khôn tả vững tâm tuổi già
Mẹ như chiếc lá phong ba
Sống vui con cháu bao la tình đời !
Thảo Điền, 17/12/2023
Vũ Ngọc Chiến

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân