23/10/23 – 03:10

VẺ ĐẸP THIẾU NỮ BÊN SEN
Em ngồi áo trắng trắng thân mềm
Tỏa sắc đầm sen rực rỡ xinh
Lắm kẻ bên bờ nhìn đắm đuối
Ôi chao thiếu nữ trắng vô ngần
Rằng ai muốn xuống đây không nhỉ?
Nắng đẹp, sen hồng, tỏa ngát hương
Đã có bao người mê không nói
Em rằng đẹp mãi tấm lòng son.
Nguyễn Giang Nam

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân