Về lại chốn xưa – Thơ Xuân Nương (Tây Hòa, Phú Yên)

28/02/23 – 08:02

Tác giả Xuân Nương

 

VỀ LẠi CHỐN XƯA

Hôm nay, về lại chốn xưa
Làng quê đổi mới… đong đưa mắt nhìn
Nơi này đường đất thay tên
Bê tông thẳng tắp, giậu phên đâu rồi?

Bên lề hoa nở xinh tươi
Lá màu tím biếc, chiều phơi ánh vàng
Còn kia bánh tráng thẳng hàng
Rong rêu mái ngói rõ ràng còn đây
Dấu xưa mang kỷ niệm đầy…
Dáng ai thêu dệt trời mây ngỡ ngàng?

 (Viết 28/2/2023)

Xuân Nương

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: