26/10/23 – 04:10

VỀ LẠI PHỐ NÚI CAO NGUYÊN
Ta lên miền đất ngàn hoa
Nửa đêm say cảnh tầm xa núi mờ
Lung linh óng ánh mành tơ
Trăng treo đầu núi lơ thơ mảnh nào.
Nền trời dán bạc ngàn sao
Tàn thu lãng bãng xạc xào tiếng đêm
Cao cao in bóng cỏ mềm
Rải trời êm mượt một thềm rêu xanh.
Chênh vênh đường lượn khúc quanh
Cheo leo cung hẹp men vành triền non
Cao nguyên dốc đổ lối mòn
Hương rừng đượm ngát vẫn còn vương cây.
Người từ miền biển đến đây
Trắng canh thao thức gom đầy túi thơ
Quanh co phố núi ngẩn ngơ
Muôn hoa tươi sắc, lối mơ tìm về.
Lập đông tràn giấc đê mê
Tháng mười se lạnh bốn bề khói sương
Thu đi thầm lặng gửi thương
Giao mùa thấm lạnh rét dường quẩn quanh.
Đà Lạt, 24/10/2023
Tịnh Yên
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân