23/11/23 – 02:11

VỀ LẠI THĂM TRƯỜNG
Trở về trường vào một buổi chiều mưa
Nhìn quang cảnh khác thuở xưa nhiều quá
Trường xây mới rộng khang trang đẹp lạ
Mấy mươi năm đã xa biết bao tình
Chiều cuối tuần giờ vắng bặt học sinh
Sân trường chỉ một mình tôi ngồi lại
Dõi đôi mắt thẫn thờ nhìn ngây dại
Nghe lòng buồn nhớ lại những ngày xưa
Nhớ thầy cô, bè bạn mấy cho vừa
Nhẩm điểm lại người xưa giờ còn – mất
Lòng chợt bỗng sầu dâng trào chất ngất
Dư hương xưa thoáng phảng phất qua hồn
Trời mùa Đông gió bấc lạnh, mưa luôn
Nghe cảm xúc thấy lòng buồn nhớ lạ
Ngôi trường cũ dựng xây nhìn mới quá
Nhưng người xưa giờ đã biệt đâu rồi
Lòng bùi ngùi cay mắt lệ bỗng rơi
Nhớ một thuở nghe bồi hồi xúc động
Bạn đùa giỡn, lời thầy cô vang vọng
Nhớ làm sao khi về lại thăm trường.
Ngô Thanh Tùng

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân