23/09/23 – 04:09

VỀ LẠI TRƯỜNG XƯA
Hơn hai mươi năm rời xa trường cũ
Màu ngói rêu phong che kín lối về
Không biết đám bạn nghèo ngày ấy
Có ai còn ngơ ngẩn làm thơ
Hoàng hôn màu tím nuốt chửng giấc mơ
Và thời gian xóa tan kỷ niệm
Còn đâu những âm thanh trong trẻo
Ê a đọc bài trong gió thổi êm êm
Trường rào bằng tre nứa ngăn đôi
Bên lớp học, bên trồng rau sinh hoạt
Tiếng thầy cô giảng bài lưu loát
Đưa em về kỷ niệm ngày xưa
Lớp học cũ, chao ôi những ngày mưa
Nước lên cao thầy trò lội bì bõm
Tay vớt cá trưa về lượm củi nhóm
Bếp than hồng nấu nồi canh chua
Trường lợp tranh mở cổng mời gió ùa
Hơi lạnh ở đâu tự mình chạy đến
Thầy viết bài tay run run dễ mến
Dùng tri thức làm chăn chống chọi đông dài
Nay về trường chẳng thấy một ai
Bạn bè cũ trốn vào miền ký ức
Trống trường vang ngẩn đầu về phía trước
Bụi phấn bay nhuộm trắng sân trường.
Tâm Nguyễn

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân