23/11/23 – 03:11

VỀ NGHI LỘC
Em có về Nghi Lộc với anh không
Nơi sông Cấm bốn mùa xuôi biển cả
Tiếng quê anh với bao từ khác lạ
Cá nơi anh biến sắc tím nên vồng
Em có về Nghi Lộc với anh không
Cảng biển sâu tấp nập mới khơi dòng
Cầu Cửa hội ngâm Kiều trong gió lộng
Em thả hồn bay bổng giữa thinh không
Em có về Nghi Lộc với anh không
Người quê anh bao đời nay mộc mạc
Khoai lang cát xen mùa thêm ruộng lạc
Ấm lòng anh trong hoang hoải đêm đông
Em hãy về Nghi Lộc chốn quê anh
Chiều Cửa hội rì rầm nghe biển hát
Câu ví dặm đôi bờ sông dào dạt
Dưới vườn nho vui gió mát trăng thanh
Về đi em về thăm một miền quê
Dạo đường hoa thả mình đêm trăng tỏ
Đã xa rồi những ngày quê gian khó
Nghi Lộc chờ em mãi mãi êm đềm.
Nam Cấm, 03/11/2023
Hữu Hoa

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân