22/11/23 – 02:11

VỀ QUÊ
Về quê ta lại về quê
Nghe lòng phơi phới tràn trề niềm vui
Trông nhìn cảnh sắc thêm tươi
Cỏ cây hoa lá reo cười cùng ta
Cho dù trăm dặm đường xa
Cứ hồi xứ sở lai nhà hân hoan
Giống như là được cho vàng
Đang khi thiếu thốn vô vàn khó khăn
Trên đường dạ cứ lâng lâng…
17/11/2023
Hồ Kim Công

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân