Về quê – Thơ Lưu Giang

01/12/23 – 03:12

Tác giả Lưu Giang

 

VỀ QUÊ…

Ta về mảnh đất quê hương…
Nơi xưa có cả nhớ thương thuở nghèo
Nhớ xưa chăn vịt ao bèo
Chông chênh mùa gặt gieo neo cơ hàn
Quả bầu luộc, con tém rang
Tô cơm trắng cũng qua dần ngày sang
Áo tơi tác nước ruộng ngàn
Bắt con cá cạn, rau lang đem về
Nhà nghèo mà khoái rủ rê
Gặp nhau cạn chén, chân quê nặng tình
Xóm làng tối lửa tắt đèn
Hỗ tương, cộng hưởng qua cơn ngặt nghèo
Nay về ôn lại thuở nào…!?
Mà sao thấy chút xuyến xao trong hồn
Người xưa kẻ mất, người còn
Qua bao năm tháng gánh gồng thời gian…
Đường xưa thì vẫn lối mòn
Cây xưa còn đó, cau xanh, trầu già
Nắng tàn giàn mướp trổ hoa
Ta nằm nhìn khói nhạt nhòa nhớ thương.

01/12/2023

Lưu Giang

Ảnh minh họa internet

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: