22/12/23 – 10:12

VỀ QUÊ
Nơi con ở thành phố biển mênh mang
Biển xanh ngắt bờ cát vàng thăm thẳm
Mẹ chẳng vào nên đời con trống vắng
Mẹ không vào, con về với mẹ thôi
Quê hương trong con miền nhớ chơi vơi
Là nỗi nhớ trong đêm nào mất ngủ
Là ào ạt khi gặp người quen cũ
Nơi gửi lắng lòng mỗi lúc chông chênh
Cả đời xa nên nỗi nhớ cứ dập dềnh
Thương mẹ và quê, cả đời vất vả
Rất nhiều người rằng con mẹ lạ quá
Cứ bỏ phồn hoa về ở quê nhà
Tại vì, biền biệt con xa
Cả đời xa mẹ đã già còn đâu
Mẹ con, tóc bạc một màu
Con về bên mẹ, chia sầu, sẻ vui
Mẹ ơi quên mọi ngậm ngùi
Có con và mẹ buồn vui cuối đời.
Việt Khoa

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân