17/11/23 – 02:11

VỀ THĂM TRƯỜNG CŨ
(Kính tặng các thầy cô giáo trường cấp 2 – 3 Hòn Gai)
Tôi về thăm trường cũ
Sau sáu mươi năm
Cây phượng lớp tôi trồng
Hoa rưng rưng cháy đỏ
Gợi lên bao nỗi nhớ
Những bầy chim tung cánh phương nào.
Thầy cô xưa
Ai còn ai mất
Sân trường màu gió xanh xao…
Trong số các con tôi
Có đứa cũng thành cô giáo
Ngày ngày lên lớp giảng bài
Còn gì đẹp hơn dạy chữ dạy người
Tôi vẫn bảo con mình như thế
Người thầy giỏi không chỉ là giải nghĩa
Mà còn trải hồn mình vào thế kỷ nhân gian
Truyền cho các em ngọn lửa yêu thương
Vươn tới chân trời xa rộng
Ấy là điều cha học được
Từ các thầy cô thuở trước
Để nên người
Không thể nào quên!
Ngẫm thời nay
Lắm chuyện ưu phiền
Nên càng cần thầy cô hơn bao giờ hết
Về trường cũ hôm nay
Dẫu đầu ta đã bạc
Vẫn chắp tay ngước lên bục giảng
Lắng nghe tiếng thầy cô từ xa vắng vọng về…
Hoa phượng cháy lên đỏ rực ngoài kia…
Phan Huy Hùng

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân