26/09/23 – 08:09

VIẾT CHO NGÀY BUỒN
Khi đôi mắt
Như dòng sông khô cạn
Mây xám về
Lặng lẽ tận trời xa
Những nỗi buồn
Sẽ ở lại cùng ta
Hòa với gió
Thành bài ca… chán ngắt
Khi tia nắng
Của con tim chợt tắt
Hoàng hôn buông
Trong hiu hắt… cuộc đời
Ta lặng buồn
Nhặt đôi cánh hoa rơi
Và giữ lấy
Một nụ cười đã mất
Khi hy vọng
Trong lòng ta… chợt tắt
Buồn hay vui
Có nghĩa lý… gì đâu
Khi ào ạt
Bão dông ngàn cơn sóng
Mộng ảo đời
Là chiếc bóng… thời gian.
22/9/2023
Khánh Hồng

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân