07/10/23 – 08:10

VỢ CHỒNG “A PHỦ”
Vợ chồng như cá có đôi
Mây trôi nối gió, núi đồi dưỡng cây
Hoàng hôn vần vũ đằng tây
Bình minh “lại rực” nắng đầy đằng đông
Gió lộng mưa giật tố giông
Bão lòng “dậy sóng”, bềnh bồng, lô xô
Buồm no gió, thuyền nhấp nhô
Đồng cam cộng khổ, “cơ đồ” toàn tâm
Cùng cảm nắng rát, mưa dầm
Chăm lo vun đắp, thăng trầm xá chi
Khi giá băng đã qua đi
Tình ta nồng thắm, bởi vì quá yêu
Vợ hờn chồng giận bao nhiêu
Cô đơn buồn tẻ, “tiêu điều” đăm chiêu
Vợ yêu, chồng quý hơn nhiều
Đủ điều hạnh phúc, cầu Kiều rước nhau
Những khi có một: nửa đau”
Đêm thâu canh cánh, âu sầu xót xa
Đậm đà tình nghĩa đôi ta
Con ngoan khôn lớn, cửa nhà chung tay
Tháng ngày vợ đắp chồng xây
Tình cây và đất, đong đầy trong nhau
Trước sau như Bến đợi Tầu
Nên duyên chồng vợ, cay Trầu
thắm Cau
Thuyền tình xuôi mái về đâu
Thiếp chàng rau cháo – nghèo giàu có nhau
Dẫu tim vàng hoặc đồng thau
Nguyện cầu gắn bó dài lâu, sum vầy
Nay mâm ăm ắp đủ đầy
“Phủ” tây “Mị” bắc, tôi đây chẳng màng
Gia đình hạnh phúc cao sang
Rạng ngời chung thủy, đá vàng khắc sâu!
Vũ Văn Khánh
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân