26/10/23 – 04:10

VỠ TAN
Giờ còn gì những kỷ niệm ngày qua
Khi anh đã cố đi xa lẫn tránh
Đông đang đến thời tiết dần chuyển lạnh
Em nghe sao thấy hiu quạnh trong lòng
Khi xa rồi anh còn có nhớ mong
Còn cảm nhận thấy lòng buồn ray rứt
Em nhớ mãi tháng ngày dài hạnh phúc
Hai đứa mình những giờ phút bên nhau
Giờ đây anh tình cảm đã úa màu
Đã quên hết chôn vùi sâu kỷ niệm
Anh biền biệt em biết đâu tìm kiếm
Chắc thôi mình đành vĩnh viễn chia tay
Tình chúng ta ngỡ cứ mãi đong đầy
Ai ngờ lại sẽ có ngày trắc trở
Thề hẹn cũ anh rồi quên chẳng nhớ
Giờ chỉ còn kỷ niệm thuở nào thôi
Chắc thành đô đèn xanh đỏ rực trời
Đã che khuất ánh trăng nơi thôn dã
Làm mờ mắt, chao đảo anh nghiêng ngả
Mất thật rồi tình cảm đã vỡ tan.
Ngô Thanh Tùng

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân