02/10/23 – 03:10

VÔ ƯU
Chỉ muốn vô ưu sống giữa đời
Sông hồ thỏa chí bước rong chơi
Tìm vui khắp nẻo cùng mây gió
Gửi mến ngàn phương với đất trời
Bạn hữu tương giao tùy hứng khởi
Duyên lành gắn quyện ý tình khơi
U buồn rũ bỏ không màng tới
Gửi gắm vào thơ cũng mấy lời.
Eva Hoàng

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân