18/10/23 – 03:10

VỚI EM THẾ ĐÃ ĐỦ RỒI
Biển mênh mông
trời lộng gió, sóng cồn cào thương nhớ
Hoa muống biển tím xanh miền ký ức
Em thổn thức ngồi, đếm từng giọt nắng rơi
lòng chơi vơi…
Anh ơi!
Xin anh đừng là biển
đứng bờ này chẳng nhìn thấy bên kia
Anh cũng đừng là nắng chói mùa hè
Nắng làm sạm đôi má hồng con gái
Anh cũng đừng là trăng đêm rằm
rồi mai trăng lại khuyết
Cũng đừng là mây
lang thang theo gió trôi
Cũng đừng là hoa mềm yếu anh ơi!…
Anh chỉ là anh thôi
Người đàn ông yêu em tha thiết…
Chỉ thế thôi, với em đã đủ rồi.
Nguyễn Thị Bích Vượng
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân