03/11/23 – 10:11

VỤ BẢN VUI RẠNG NGỜI
Ta mang cảnh quê ta
Thẳng tiến vào chung kết
Ninh Bình ơi huyền hoặc
Tình người vui cảnh sắc
Ta bắt nhịp vui chung
Cùng ba lăm tiết mục
Các thể loại thơ ca
Một vườn hoa rực sáng
Đất nước mình đẹp lắm
Đem khắc dệt nên thơ
Vinh Quang viết lời mở
Nguyễn Quang họa lời ca
Điệu Đào Liễu vang xa
Ngọt ngào Vũ Hậu hát
Vũ đoàn múa như hoa
Một bài ca rực sáng
Tình quê ta lai láng
Tỏa sáng thật lung linh
Vỗ tay khán giả mừng
Giám khảo vui phân minh
Giải vàng cho huyện mình
Vụ Bản ta đẹp xinh.
Ninh Bình, ngày 28/10/2023
Quang Đào
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân