Vũ Huy Hồng: Chùm thơ tình số 001

10/05/23 – 11:05

 

Chân dung nhà thơ Vũ Huy Hồng

 

LỜI NÓI GIÓ BAY

 

Gió đưa nhè nhẹ lá lất lay

Nghe tiếng thầm thương toả hương say

Bùi ngùi nhớ đến câu tình cũ

Nghĩa nặng lời hay chút hương bay

Bao năm ấp ủ trong lời nói

Gửi làn gió lạnh buổi sáng nay

Dặn chốn xa kia đành từ biệt

Còn trong làn gió vạn phút say!

23/10/2021

 

ƯỚC VỌNG ĐÔI TA

 

Ta lớn lên khi quê hương bình lặng

Nhưng quân thù từ phía Bắc – phía Nam

Gây thương đau cho đồng bào, dân tộc

Đất nước này trang sử tiếp gian lao…

 

Ta biết nhau từ cấp học xôn xao

Tuổi thanh xuân tình nào vừa lớn dậy

Liếc nhìn em nhưng em nào đâu biết

Một tấm lòng trong trắng đã yêu ai?

 

Ta lớn lên đã nếm trải chông gai

Khi người trai phải ra nơi tiền tuyến

Nơi Vị Xuyên, chiến hào nơi đất lửa

Nhuốm máu đào “hoá đá” những chàng trai…

 

Tuổi hai mươi thanh xuân đã yêu ai

Thì luôn nhớ trong lòng yêu mãi đợi

Kỷ niệm đây nhưng vẫn xa vời vợi

Hẹn một ngày tình đợi nhớ biển khơi..!

 

Yêu và nhớ trong lòng lúc chơi vơi

Tình xa xôi nhưng tình hoài mong nhớ

Ước hẹn thầm một ngày không xa nữa

Phút gặp người, đôi môi chạm bờ môi!

17/10/2021

 

 

NHỚ PHÚT YÊU ĐẦU

 

Năm tháng đã qua, rồi ai nhớ

Thưở ban đầu, xây dựng ước mơ

Tình yêu hạnh phúc đón chờ

Cho người yêu đợi những giờ nhớ ai?

 

Khi thức dậy, ngày dài ngắn lại

Lúc đêm về, mình mãi có nhau

Tình yêu đẹp đến muôn màu

Say sưa sắc tím ngày sau vẹn toàn

 

Em na nết, chăm ngoan hiền thảo

Anh chung tình, nghĩa nặng bao nhiêu

Đôi bên thắm đượm những điều

Chúng mình đã có những chiều đắm say

 

Hôm nay đã, có ngày tươi đẹp

Tình chúng mình thơ chép vần qua

Tình thương là một món quà

Tặng nhau mãi mãi, mặn mà thảnh thơi

 

Nét yêu khúc, nhạc đời đằm thắm

Tiếng yêu về, trộm ngắm nhìn nhau

Lòng ta nguyện ước ngày sau

Bên nhau hạnh phúc một màu sắc yêu.

 

Nhớ phút yêu đầu!

 

Ngồi buồn nhớ lúc đang yêu 30/8/2021

 

TÌNH ĐỢI THU SANG

 

Nắng lên chưa cho ửng hồng đôi má

Nhớ nhau nhiều nên để dạ bâng khuâng

Em chưa yêu hay còn e thẹn?

Gặp nhau rồi còn bẽn lẽn như mơ!

Tình đang đến em biết đâu ngờ

Yêu mộng mị em còn chưa thấy nói

Để anh còn lắng tựa chút ngẩn ngơ

Trong lắng sâu em vẫn nhớ đợi chờ

Anh dặn lòng, tình chỉ trao em mãi mãi!

Tim e ấp nay hẹn lòng chung lối

Yêu nhau rồi em đẹp nhất của anh

Nay thu đến cúc vàng tung cánh đợi

Tiếng yêu về anh vời vợi nhớ nhung

Em đứng đó nhìn về nơi xa thẳm

Hình nhớ người ta cùng đợi lúc thu sang!

04/8/2021

 

PHÚT TÂM TƯ

 

Hôm nay vẫn thấy nàng lên mạng

Mà lòng chẳng thấy dạ xốn xang

Âm thầm nín lặng xa xa thế

Cho ta nấn ná dạ ngổn ngang

Ngày xưa phân biệt rõ chẳng ràng

Yêu thầm, mà chẳng thấy ngó sang

Ngày nay tự hỏi xa xa đó

Động tâm liệu đã thấm ngỡ ngàng.

8/5/2021

 

TỰ TÌNH QUÊ HƯƠNG TÔI

 

Quê hương tôi, biển chiều về gió lộng

Từng đoàn thuyền cá nặng bến đông vui

Như đàn chim chiều chiều quay về tổ

Mang tình đầy cá bạc ánh sao đêm

 

Tôm, cá đủ… đầy tàu vang tiếng gọi

Cho gánh hàng phiên chợ cá chiều hôm

Đây chợ Hôm xưa kia làng Diêm Phố

Đất làng nghề, cá mực, mắm tôm thơm*

 

Con nước đục, ấy mùa này con cá nổi

Nước triều dâng làm thuyền mãi cứ lênh đênh

Sóng chen sóng cho thuyền thêm lối đậu

Lúc bến chiều sóng biển quất chao nghiêng

 

Cánh hải âu chao mình vờn sóng dội

Ai hiểu lòng nơi đó một tình yêu…

Hậu Lộc huyện quê hương giờ thay đổi

Về con người và cách nghĩ hướng tương lai

 

Đất sinh khí anh hùng nơi Đảo Nẹ*

Mảnh đất nghèo nhưng lúa ngọt với khoai thơm*

Nơi Mẹ Tơm ươm mầm nuôi cách mạng

Những con người danh rạng đất tỉnh Thanh.

 

Đây Thanh Hoá vươn mình ra biển lớn

Giữ chủ quyền, giữ biển mãi bên ta

Tuy xa vắng nhưng trong lòng tôi vẫn đợi

Ngày trở về tình đẹp thắm duyên quê

 

Yêu yêu lắm quê tôi miền duyên hải

Sóng bạc đầu mà tình mãi vẫn không phai!

01/5/2021

VŨ HUY HỒNG

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: