22/12/23 – 03:12

VU VƠ BUỒN
Vô tình rót một tiếng đêm
Chạm nơi không đáy im chìm lòng tôi
Rót vào hun hút tim côi
Chảy trôi năm tháng tuột rơi… rơi lòng.
Rót buồn vào giữa mênh mông
Buồn bay theo gió buồn không đợi buồn
Rót tình tìm ổ chuồn chuồn
Tìm yêu vực thẳm, hang luồn trống trơn
Yêu trôi theo nước tủi hờn
Thương tàn lụi tiếng như đờn đứt dây
Rằng ai đó biết ai đây
Vu vơ đêm… với cả ngày vu vơ..!
Phan Huy Hùng

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân