Xa Nhỏ từ ngày – Thơ Nguyễn Kim Môn

30/12/23 – 03:12

Tác giả Nguyễn Kim Môn

XA NHỎ TỪ NGÀY
(Bài thơ viết tặng người em gái tên Nhỏ
ở bến sông quê Thái Bình xa lắc xa lơ)

Anh xa nhỏ từ ngày đi vào lính
Em mặc áo màu tím tím đợi chờ
Nơi bến tàu Thành phố rất mộng mơ
Tiến Quân Ca vang tuổi thơ ly biệt
Chiếc khăn thêu hình đôi chim én
Giải phóng rồi anh nhớ Nhỏ nha
Xong nhiệm vụ anh tặng hoa cho Nhỏ
Nơi quê nhà từ đó chúng mình thương
Trường Đại học xa rồi cứ vấn vương
Nơi bến đò ngang người thương bến Hộ
Giảng đường còn đó mà Nhỏ cứ ngộ
Nơi đồng quê nghiêng ngả những câu thề
Giặc Mỹ bắn phá rồi bến sông quê
Già trẻ gái trai ra đê trực chiến
Mười hai ly bảy em làm người lính
Bom đạn vô tình em hóa hư vô
Hòa bình rồi anh lại về bến xưa
Gom nhặt dấu giày cho vừa nỗi nhớ
Cơn gió chiều đông vỗ bờ sóng nhỏ
Hay Nhỏ đã về anh ngóng thầm mong
Nhớ xưa anh, Nhỏ thầm mơ ước
Hết giặc rồi anh xin Nhỏ nha
Nay mình anh thương binh cứ ngân nga
Nhỏ ơi Nhỏ Đảng phong là liệt sĩ
Đông đến rồi đêm Noel ầm ĩ
Tiếng chuông chùa anh nghĩ rất cô đơn
Xin trả lại em Nhỏ chút giận hờn
Quê hương mình đẹp muôn lần nhớ Nhỏ.

Nguyễn Kim Môn

 

Nguồn ảnh internet

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: