20/10/23 – 02:10

XIN ĐƯỢC MỘT LẦN
CON bây giờ đã lớn khôn
XIN hoài ghi tạc công ơn của người
GÁNH từng cay đắng nào vơi
MẸ luôn vất vả một đời khắc sâu
MỘT sương hai nắng dãi dầu
LẦN theo năm tháng bạc màu tóc mây
CẢ trong giấc ngủ đêm ngày
ĐỜI son sắt nhạt… đủ đầy dành con
MẸ luôn chu tất vẹn tròn
ĐÃ mang nặng… tấm vai sờn chẳng ngơi
TẢO hôm sớm bạc da mồi
TẦN ngần quang gánh cả đời vẫn vui
VÌ đâu… mẹ chẳng bùi ngùi
CON nên gia thất… mẹ vui vô ngần
CON XIN GÁNH MẸ MỘT LẦN
CẢ ĐỜI MẸ ĐÃ TẢO TẦN VÌ CON.
19/10/2023
Trúc Hàn

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân