21/10/23 – 08:10

XIN LỖI TÌNH YÊU
Lại một năm nữa chẳng có hoa
Thêm một ngày vui chửa tặng quà
Người hỡi do yêu thôi đành chịu
Vì tình thông cảm chớ rầy la
“Bốn tỷ – cây hai” * người giữ cả
Còn đâu mua sắm với quà hoa
Tiền vàng đêm nay em dùng hết
Hai mốt tháng Mười vui cả nhà.
Lê Công Diện

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân