Xuân ấm – Thơ Kháng Văn

03/01/24 – 04:01

Tác giả Kháng Văn

 

XUÂN ẤM
(Xuân về vui nắng ấm
Muôn hoa nở khoe màu…)

Vậy là đông cũng đi rồi !
Muôn cây nở lộc nhú chồi đâm bông
Để bao cô gái má hồng
Tung tăng múa hát mở lòng hân hoan
Xuân về nắng ấm ngập tràn
Trời xanh bảng lảng trắng ngàn mây bay
Ước gì em đã về đây !
Tay trong tay bước cùng say xuân về …!

Kháng Văn

 

Nguồn ảnh: Tác giả cung cấp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: