Xuân về với mẹ – Thơ Nguyễn Thúy Mỹ

09/01/24 – 03:01

Tác giả Nguyễn Thúy Mỹ

 

XUÂN VỀ VỚI MẸ

Xuân về ngõ phố đầy hoa
Mơn mang khoe sắc hài hòa ngát hương
Rồng thiêng lượng khắp phố phường
Gửi bao nhung nhớ tình thương trải bày

Đường đi dẫn lối em say
Gió hiu hiu thổi trải bày lung linh
Nhẹ nghiên chiếc nón dáng hình
Nắng bừng má thắm em xinh môi cười

Quê hương đất mẹ tôi ơi
Bánh chưng xanh lá gọi mời bên nhau
Miêu sinh đất khách nơi đâu
Ta về với mẹ điểm màu tóc mây

Ngày ba mươi tết mâm đầy
Niềm vui cha mẹ phúc xây ngập tràn
Mai đào bung nụ hân hoan
Tỏa hương thơm ngát ngập tràn tư trang

Phồn hoa thắm mẫu huy hoàng
Con đàn cháu đống vẻ vang nước nhà
Bốn phương lập nghiệp viễn xa
Xuân về đoàn tụ gọi là tình thâm

Đoàn viên con cháu ấm đầm
An khang thịnh vượng bình tâm phúc phần
Gia đình tuổi mới nghĩa nhân
Nginh thần đón lộc gia ân thịnh thuần…

9/01/2024

Nguyễn Thúy Mỹ

 

Nguồn ảnh internet

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: