05/01/24 – 02:01

YÊN BÌNH MỘT VÙNG QUÊ
Ung dung bên thửa lúa vàng
Chú trâu gặm cỏ cảnh làng xa xa
Lưng trâu sáo cất lời ca
Nghiêng nghiêng nón đội gió sà ngóng nghe
Yên bình của một vùng quê
Lúa bông sây hạt chim về hót vui
Mùa về no ấm quê tui
Tre xanh ngả bóng ru nôi tiếng bà
À ơi ! Yêu lắm quê nhà !
Quyện trong tiếng sáo vang xa mỗi ngày…!
Kháng Văn



BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Đam Books thăm – chúc Tết Nhà xuất bản Nghệ An
Đam Books – Nhịp sống Văn chương số 008
Tựa vào vai anh – Thơ Đại Hải
Đam Books – Nhịp sống Văn chương số 009
Tương tư chàng thơ – Thơ Nguyễn Thị Ánh Hồng
Thơ Đại Hải: Sài Gòn tháng 12 năm 2025
Còn và hết – Thơ Văn Ngọc
Chúc Mừng Năm Mới – Thơ Nguyễn Tấn Khoa