24/10/23 – 03:10

YÊU MÃI NHỮNG TÌNH THƠ
Nếu lỡ mai này cạn ý thơ
Không còn sảng khoái sẽ phai mờ
Thi tình lãng mạn đành đem cất
Kỷ niệm xa vời thấy ngẩn ngơ.
Thơ niềm phấn khích của đời nay
Có bạn cùng vui những tháng ngày
Nhận xét chân tình nhiều cảm hứng
Lời bình mến chúc thắm điều hay.
Vẫn biết không còn thưở trẻ trâu
Tình thơ tỏ ý nghĩ trong đầu
Gieo lời lãng mạn tìm khuây khỏa
Dẫu tuổi bây giờ tóc bạc sâu.
Dòng đời mỗi lúc tuổi càng cao
Vẫn thích vần thơ ý ngọt ngào
Lúc rãnh đôi từ gieo ghép vận
Đêm về chấp bút viết lời trao…
Khoa Nha Trang
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân