25/10/23 – 02:10

YÊU NGƯỜI EM GÁI TRÊN SÔNG
Thuyền ai lướt nhẹ trên sông
Anh đây luôn mãi ngóng trông em chèo
Một mình lạnh lẽo vắng teo
Thuyền em lướt sóng trăng theo cận kề
Gởi hồn ở chốn làng quê
Thương người em gái mãi mê anh nhìn
Biết đâu gởi trọn niềm tin
Đò em chưa khách anh xin đi cùng
Gió đông hiu hắt lạnh lùng
Thuyền quyên với đấng anh hùng ấm êm
Hiền hòa những ánh sao đêm
Thuyền em lướt sóng êm đềm sang sông
Đêm đêm dưới tuyết trời đông
Đôi ta hò hẹn mà lòng thêm vui
Sông sâu nước mãi chảy xuôi
Nước kia không thể chôn vùi hai ta
Yêu em như một bài ca
Tình ta như ánh ngân hà sáng soi
Đôi ta không thể lẽ loi
Yêu nhau không để thiệt thòi em ơi!
Anh đây luôn nguyện suốt đời
Yêu em giữ trọn một lời trước sau
Từ đây ta mãi có nhau
Từ đây nồng thắm hương cau trọn tình.
20/10/2023
Nguyễn Văn Học

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân