Hương Quế đầu đông – Thơ Hoài Phương

11/10/22 – 10:10

 

Tác giả Hoài Phương (thứ hai từ trái sang) trong ngày ra mắt sách Hà Nội trái tim hồng tại Thủ đô Hà Nội

Hà Nội ngày vào đông…
Khi những cơn gió se lạnh tràn về ngang khung cửa
Nơi góc phố nhỏ trầm tư, yên vắng
Một vài nụ tầm xuân đong đưa trong nắng
Cái nắng muộn màng của ngày chớm đông…

Mùi hương quế bỗng thơm nồng
Tỏa bay khắp không gian thanh nhẹ…
Ly rượu vang cùng tiếng nhạc du dương khe khẽ…
Đông đã về trước ngõ
Thật rồi….

Hà Nội ngày vào đông…
Cũng là lúc những thương nhớ xa xôi
Theo mùa bay đi mãi…

Chỉ còn lại dư âm
Của mùi hương quế ấm nồng
Của vụn bánh mì thơm lừng căn bếp nhỏ
Của những câu chuyện còn đang dang dở
Quyện trong nỗi nhớ
Bâng khuâng…

Tạm biệt Hà Nội và chút se lạnh đầu đông
Phút chia ly thật ấm lòng
Bởi mùi hương quế ngọt ngào quyến rũ
Sẽ mãi mãi quyện theo hương gió
Bay xa…

 

Hà Nội, 10/10/2022
Tạm biệt Hà Nội và hương quế thơm…
Ảnh: Hoài Phương

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: