Lưu trữ tác giả: admin

Tương tư – Thơ Bành Nhân

  TƯƠNG TƯ!… Nghe thánh thót họa mi trong vườn hót Cuối thu xưa tim

Cảm xúc giao mùa – Thơ Hạnh Phạm

  CẢM XÚC GIAO MÙA Vội vã đi, có điều gì giận dỗi Thu trút

Cảm xúc – Thơ Lê Dần

  CẢM XÚC Mừng ngày Phụ nữ tháng Mười Anh vui gửi tặng nụ cười

Về với tuổi thanh xuân – Thơ Lưu Thị Thanh Mai

  VỀ VỚI TUỔI THANH XUÂN Ta tìm về với tuổi thanh xuân Khi tóc

Nhớ mẹ – Thơ Đinh Nho Đồng

  NHỚ MẸ (Gửi mẹ nơi phương trời cực lạc) Kỷ niệm năm rồi má

Rạng rỡ giữa tháng Mười – Thơ Nguyễn Văn Triệu

  RẠNG RỠ GIỮA THÁNG MƯỜI Những nhành hoa màu đỏ Theo làn gió đưa

Hỏi – Thơ Hải Quân Lê

  HỎI? Xuất bản thơ Đường hỏi tặng ai? Hằng đêm thức trắng cảnh thêm

Tình mẹ – Thơ Ngô Quang Hùng

  TÌNH MẸ Một đời tất bật những lo toan Giấc ngủ từng đêm chẳng

Nỗi nhớ lên ngôi – Thơ Trúc Hàn

  NỖI NHỚ LÊN NGÔI Ta ngồi ngắm giọt sầu lăn Hòa trong canh vắng

Tình khúc giao mùa – Thơ Nguyễn Nam

  TÌNH KHÚC GIAO MÙA Chiều trở gió heo may luồn khắp phố Cuối mùa

Nhớ em thương cả dòng sông – Thơ Jimmy Trần

  NHỚ EM THƯƠNG CẢ DÒNG SÔNG…! Nhớ em thương cả dòng sông Ngàn năm

Chờ đông – Thơ Nguyễn Nam

  CHỜ ĐÔNG Anh vẫn biết tình yêu xa vạn dặm Mỗi đêm về ta