Bốn mùa trong thơ Ng Văn

CHÙM THƠ BỐN MÙA

 

Bốn mùa trong thơ Ng Văn
Nguồn ảnh: Internet

XUÂN VỀ

Đôi cánh chao nghiêng én lại về
Nhành mai hé nụ ấy xuân sang
Nắng tươi hoa thắm mời ong bướm
Tình Xuân e ấp giấc mơ vàng.

Bốn mùa trong thơ Ng Văn
Nguồn ảnh minh họa: Internet

 

HẠ

Một cánh Phượng hồng rơi trước cổng
Một trang vỡ cuối gấp vào lòng
Một dòng lưu bút còn xao xuyến
Mấy lượt người đi mấy kẻ mong.

 

Bốn mùa trong thơ Ng Văn
Nguồn ảnh: Internet

 

THU SANG

Từ buổi em đi nắng hạ tàn
Lá vàng phủ kín mảnh hồn hoang
Mỗi độ mây mù giăng lối vắng
Lòng buồn man mác biết thu sang.

 

Bốn mùa trong thơ Ng Văn
Nguồn ảnh Internet

ĐÔNG

Lạnh lắm em ơi! Lạnh cả lòng
Mưa phùn gió bấc bước sang đông
Giá băng một nửa đời băng giá
Một nửa tàn đông nắng có hồng?

Ng. Văn