20/10/22 – 11:10

CẢM ƠN MẸ
Đầu năm sáu chín Xuân sang
Trong căn nhà nhỏ rộn ràng niềm vui
Chín tháng mang nặng mẹ ơi
Oa oa tiếng khóc chào đời là con
Tựa như một búp chồi non
Nâng niu tay mẹ ôm con vào lòng
Nỗi niềm ngày tháng chờ mong
Có con hạnh phúc sánh không gì bằng
Một thời cuộc sống khó khăn
Ngọt ngào dòng sữa… cơm ăn mẹ nhường
Ầu ơ câu hát yêu thương
Cho con say giấc đêm trường mẹ canh
Cho con cuộc sống an lành
Cho con năm tháng trưởng thành lớn khôn
Trong lòng mẹ… bóng hình con
Dẫu bao nhiêu tuổi mãi còn trẻ thôi
Cảm ơn mẹ lắm mẹ ơi
Ngày con cất tiếng chào đời mẹ đau
Năm Ba xuân đã thắm màu
Đời con có mẹ ngọt ngào yêu thương.
Sài Gòn 05.01.2022
Lê Phương

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân