21/09/22 – 01:09

CHIỀU
Trúc xanh
bóng đổ nghiêng chiều
Nghe như thương nhớ
tóc phiêu phiêu bồng
Mây chiều
lắng đọng mênh mông
Thơm mùi cỏ rạ
thắm nồng tình quê
Kìa như
có dáng ai về
Đi trên lối cũ
đam mê ngày nào.

Sơn Tùng
21/09/22 – 01:09
CHIỀU
Trúc xanh
bóng đổ nghiêng chiều
Nghe như thương nhớ
tóc phiêu phiêu bồng
Mây chiều
lắng đọng mênh mông
Thơm mùi cỏ rạ
thắm nồng tình quê
Kìa như
có dáng ai về
Đi trên lối cũ
đam mê ngày nào.
Sơn Tùng
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân