19/10/22 – 07:10

CHO TÔI VỀ…
Cho tôi xin… Một vé đi tuổi thơ
Để được thấy… Mẹ đứng chờ trước cửa
Được nghe tiếng mẹ la tôi mỗi bữa
Tuổi thơ ơi… Xưa mãi thích la cà
Cho Tôi về… rong ruổi cánh đồng xa
Ngắm hoàng hôn… Nhìn đàn cò bay lả
Gió chiều nâng… Cánh diều bay cao quá
Hương quê ơi… Mùi rơm rạ mãi còn
Cho Tôi về… Tìm ký ức tuổi son
Giọt mồ hôi mẹ lăn tròn trên má
Lối mòn quê… Bước chân mẹ vội vã
Hoàng hôn buông… Ẩn bóng mẹ nhạt nhòa
Cho tôi về… Nghe lại khúc dân ca
Mẹ hát ru… Ầu ơ theo nhịp võng
Câu yêu thương mãi vẫn còn lắng đọng
Dáng Mẹ yêu…Quê hương mãi say lòng
Cho Tôi về… Về còn có kịp không
Có còn thấy… Mẹ đứng trông trước cửa
Có còn được… Ăn cơm mẹ mỗi bữa
Như ngày xưa… Chưa xa cách bao giờ
Tuổi thơ ơi… Giờ mãi chỉ giấc mơ
Lối quen xưa… Một thời tôi mãi nhớ
Cánh cổng xưa… Mẹ đâu còn đứng đó
Mãi khép hờ… Trong nỗi nhớ theo tôi.
SG.21.6.2021
Lê Phương
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân