Chùm thơ 999 Bài thơ tình 2022 – Tác giả Nguyễn Thị Năm (Thái Bình)

14/06/22 – 03:06

Tác giả Nguyễn Thị Năm

Hứa đi anh

Hứa đi anh… rằng sẽ yêu em mãi
Sóng gió nào cũng chẳng ngại, vượt qua
Dẫu trắc trở cũng sẽ không rời xa
Luôn bên nhau sẽ vượt qua thử thách

 Hứa đi anh… cho dù mình xa cách
Giữ tấm lòng trong sạch vững niềm tin
Luôn khắc ghi hình bóng ở trong tim
Đừng bao giờ lặng im mà không nói

 Hứa đi anh… yêu em đến suốt đời
Có chuyện gì cũng không rời nhau nhé
Nếu vui buồn ta hãy cùng chia sẻ
Hiểu nhau hơn sẽ hạnh phúc ngập tràn

Hứa đi anh…

 

Cảm ơn anh đã yêu em

Cảm ơn anh thật lòng yêu thương em
Và đã tặng những gì em yêu thích
Trong lòng em dâng trào niềm cảm kích
Yêu anh nhiều nên thích được gần anh

Đất nước mình giờ không còn chiến tranh
Nhưng vì dịch nên ta đành xa cách
Thương anh nhiều em không hề than trách
Luôn giữ mình trong sạch đợi anh yêu

Cảm ơn anh lo cho em rất nhiều
Với muôn điều em muốn nói cảm ơn
Nên thật sự em càng yêu anh hơn
Không dỗi hờn, không làm anh đau khổ

 Đến với nhau là do hợp duyên số
Chẳng sợ chi cách trở với bão giông
Dù có xa vẫn một lòng đợi trông
Ở nơi này em mong anh nhiều lắm

 Anh yêu ơi… mình bên nhau say đắm
Môi ấm nồng mình đã gửi trao nhau
Tình yêu này mãi gắn bó bền lâu
Cảm ơn anh đã cho em hạnh phúc.

 

Hãy cho em một bờ vai

Hãy cho em mượn một bờ vai
Để những ngày dài em được tựa
Chuyện buồn vui không còn lệ ứa
Có bờ vai chan chứa ân tình

Có vai tựa không nghĩ linh tinh
Đời mình đã có người san sẻ
Từ nay em không còn cô lẻ
Có bờ vai sẽ hạnh phúc hơn

Bờ vai anh, em mãi biết ơn
Mượn suốt đời không phải trả lại
Để cuộc sống luôn luôn tồn tại
Hạnh phúc – tình yêu mãi bền lâu.

 

Ảnh minh hoạ internet

Lạc giữa vườn yêu

Ngày xưa đó, em bước đi lẻ bóng
Trên con đường chỉ một bóng hình em
Hoàng hôn xuống nằm trăn trở từng đêm
Ai chẳng muốn những khát thèm tình cảm

Dẫu biết rằng em cũng rất can đảm
Nhưng tình cờ nhắn tin trả lời anh
Rồi tin đi, tin lại cũng rất nhanh
Từ đó đã gây lên thành nỗi nhớ

Tình yêu anh, dần sinh sôi nảy nở
Em như là lạc giữa vào vườn yêu
Khi xa anh em thấy nhớ rất nhiều
Khi ở gần biết bao nhiêu tình cảm

Từ tình cờ, nay yêu thương say đắm
Rất ngọt ngào và nồng thắm thiết tha
Vườn yêu ấy, ai lạc vào khó ra
Nên trân trọng tình đôi ta anh nhé.

 

Cuộc đời em

Cuộc đời em chịu muôn vàn vất vả
Sóng gió nào em cũng đã trải qua
Nên em phải rất mạnh mẽ í mà
Nhưng có lúc yếu mềm và thấy tủi

Ngày gặp anh, em thực sự rất vui
Được anh yêu và an ủi sớm chiều
Từ khi đó em yêu anh rất nhiều
Không còn buồn, như cánh diều gặp gió

Cuộc đời em cũng bắt đầu từ đó
Trái tim luôn rung động nhớ thương anh
Giữ tình cảm đẹp như những bức tranh
Nguyện để dành và trao anh tất cả
Cuộc đời em chỉ cần anh thôi mà.

             

Hoa bưởi

Anh có thấy hoa bưởi thơm dịu mát
Toả hương bay ngào ngạt khắp miền quê
Ngắm hoa bưởi anh có thấy say mê
Bởi mùi hương vương trên tóc em đó

Tháng ba đến hương bưởi bay theo gió
Em thỏ thẻ khẽ gọi mãi tên anh
Đêm không ngủ em ngồi ngắm trăng thanh
Càng nhớ anh, ôm gấu bông thổn thức

 Hương bưởi thơm cho lòng thêm rạo rực
Anh đâu rồi, có thức cùng em không
Những đêm dài em vẫn nằm chờ mong
Giá có anh, lòng trào dâng hạnh phúc.

 

Tình em

Tình em biển bạc đồng xanh
Dạt dào sóng vỗ long lanh đất trời
Em như câu hát ru hời
Để anh ngây ngất không rời được em

Tình em dịu mát êm đềm
Chiều chiều đứng hóng bên thềm đợi anh
Em như một khoảng trời xanh
Bước đi theo mãi bên anh suốt đời

Tình em đây rất tuyệt vời
Nhớ anh nhớ lắm đầy vơi tháng ngày
Anh nơi xa ấy có hay
Đến bên em nhé đắm say tình nồng

Tình em như áng mây hồng
Đẹp như bẩy sắc cầu vồng anh ơi
Yêu anh, yêu mãi không ngơi
Em xin nguyện suốt cuộc đời bên anh.

      

Có một người

Có một người mà em rất là yêu
Bao nhiêu năm vẫn đợi chờ trông ngóng
Luôn khắc ghi trong lòng một hình bóng
Mong ở bên để tình càng đậm sâu

Có một người em yêu từ rất lâu
Ngay lần đầu đã làm em say đắm
Bởi anh là người đàn ông tình cảm
Sống chân thành và ấm áp yêu thương

Có một người em suốt đời vấn vương
Thường xuyên nhắc mỗi khi lòng thấy nhớ
Và từng đêm em vẫn hay trăn trở
Nhớ anh hoài con tim lại xuyến xao

Có một người mà em yêu biết bao
Em tự hào khi có anh bên cạnh
Tình yêu anh đã cho em sức mạnh
Hạnh phúc nào bằng được ở bên anh.

 

Xuân về nhớ anh

Mùa xuân về nhớ anh
Con tim em thổn thức
Ngọn lửa tình cháy rực
Khao khát và say mê

Nhớ anh nhiều vô kể
Em không thể ngủ yên
Nghĩ về anh triền miên
Mong đêm dài mau sáng

Đợi chờ anh ngày tháng
Xuân sang rồi anh ơi
Nỗi nhớ càng đầy vơi
Mong chờ trong khắc khoải

Tình em chẳng nhạt phai
Vẫn thắm mãi muôn đời
Nhớ anh lắm anh ơi
Đừng xa rời anh nhé.

 

Em thích Noel

Em chẳng người công giáo
Nhưng rất thích Noel
Người công giáo đáng khen
Chúng ta vui hòa nhập

Năm mươi tư dân tộc
Cùng máu đỏ da vàng
Chúng ta luôn sẵn sàng
Nối rộng vòng tay lớn

Ta cùng nhau biết ơn
Đảng chỉ đường dẫn lối
Xua màn đêm tăm tối
Để Noel vui hơn

Càng gắn bó keo sơn
Dù chẳng phải tôn giáo
Yêu giáng sinh biết bao
Chưa bao giờ đi được

Thích Noel em ước
Được cùng anh đi xem
Mùa giáng sinh tuyệt vời
Mừng ngày Chúa chào đời.

Nguyễn Thị Năm 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: