Chùm thơ 999 bài thơ tình năm 2022 – Giáp Văn Sồi (Bắc Giang)

04/08/22 – 10:08

Tác giả Giáp Văn Sồi

LỠ HẸN

Hội xuân em hẹn về Bắc Giang
Xuân qua giờ mùa hạ đã sang
Sông Thương khắc khoải dòng trong đục
Bến Tuần mong ngóng nắng đổ vàng

Quan họ người ơi… đành lỡ hẹn
Để dòng sông vắng gió mênh mang
Đò ngang chiều muộn ai còn đợi
Bến cũ, người quê lại lỡ làng.

20/7/2020

Quê

Bao lâu rồi em chưa về thăm quê?
Em còn nhớ những buổi chiều trở gió
Nhớ mùa này mùa lộc vừng lá đỏ
Trút xuống vườn theo nỗi nhớ chênh chao.

Biết khi nào em trở lại thăm quê
Nơi em ở mùa này không lá đỏ
Còn hoa phượng chỉ là trong nỗi nhớ
Tờ lịch rơi mới chợt nhớ đã tháng năm

Xa lâu rồi em còn nhớ quê không?
Nhớ mùa hè cơn mưa chiều chợt đổ
Nhớ gió chạy rì rào trên đồng lúa
Nhớ dáng mẹ về nghiêng nghiêng nón bên sông

Xa quê rồi quê còn nhớ trong em
Trong ký ức chắc em sao quên được
Hạt gạo quê mình nuôi em khôn lớn
Dòng sông quê tắm mát tuổi thơ em

Xếp một lần em hãy về thăm
Quê vẫn nhớ và người quê vẫn nhớ.

                                                   5/2019

Ảnh minh hoạ internet

Ai xa quê có nhớ?

Yêu lắm quê những chiều hoàng hôn xuống
Nắng dịu dàng xa dần cuối chân mây
Dìu dịu đồng quê làn gió hương đầy
Kéo ngiêng nón má ai hây hây đỏ

Quê yêu lắm những đêm trăng mờ, tỏ
Mây gió đuổi sao lấp lánh tự tình
Yêu, yêu lắm những buổi sớm bình minh
Thoảng tiếng chim gù trong vườn cây tĩnh lặng

Những giọt sương mai long lanh đón nắng
Và cánh đồng lúa trải dài phẳng lặng
Ngắm bụi tre nghiêng mình kéo nắng lên cao
Ôi quê hương tình nồng thắm, ngọt ngào

Ai xa quê chắc làm sao quên được
Mùa gặt, quả quê, dòng sông, bến nước
Và tình quê không có được nơi xa.

 

Em còn nhớ  

Hè này người có về Bắc Giang?
Dạo bờ sông Thương nắng trải vàng
Bâng khuâng nhớ lại lời hẹn cũ
Ngóng bến Tuần xưa… vắng đò ngang

Nay bến sông quê đã có cầu
Người bỏ bến quê rồi còn đâu
Còn nhớ đò xưa, lời hẹn ước
Nhớ nắng sông Thương, nhớ tình đầu.

                                                     01/5/2022

Ngõ xưa

Chiều xuân nay như chuếnh choáng men say
Chân lạc bước đưa anh qua lối cũ
Cứ bâng khuâng như mình đang mơ ngủ
Vẫn bụi tầm xuân nở rộ ngõ nhà em

Kỷ niệm ùa về làm thổn thức con tim
Ngõ cũ ngày xưa một thời hò hẹn
Tiếc mối tình quê vụng về, bẽn lẽn
Nên để lời yêu ủ kín đến bây giờ

Cứ ngập ngừng sau cánh cổng khép hờ
Người ngày xưa theo chồng giờ sao nhỉ
Còn nhớ người quê ngày ấy theo lặng lẽ
Nhớ bụi tầm xuân nở rực rỡ bên đường?

                                                        03/3/2022

Chia tay hội đình

(Ngô Xá, Tân Yên, Bắc Giang)

Hội đình tan tạm biệt thôi em
Giữ lại dư âm đêm chia tay giã bạn
Cậu hát say lòng người ơi đằm thắm
Cởi áo trao duyên về nhớ nhau nhiều

Mai em về với công việc thân yêu
Thửa lúa, vạt rau sớm chiều chăm bón
Vất vả lo toan đàn gà, con lợn
Cất nón ba tầm, áo mớ bảy mớ ba

Hội đình tan em còn nhớ không em?
Cái  nắm tay nụ cười và ánh mắt
Câu hát giao duyên chưa tròn vành, sai nhịp
Nhưng đằm thắm nồng nàn mình gửi trao nhau.

                     Hội đình Ngô Xá, 15/9/2020

Giáp Văn Sồi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: